thăng trầm

thăng trầm
kỷ niệm vỡ
cánh sầu bay vào giấc mơ
trăng với mặt trời đều màu đỏ
vần thơ hình chữ nhật
cánh chim luyến ái
mộng không gian
giấc mơ chìm vũ trụ
đêm địa đàng năm tháng đi qua
bầu trời là dòng sông suy nghĩ

hành trang
dĩ vãng ngục tù
con lạc đà với bước đi nham nhở
thơ quên nỗi nhớ
yêu thương niềm đau
gấp những nếp nhăn hằn lên mi lệ
thiên đường rộng thênh thang
người chạy trốn
cõi Ta bà đông nghẹn vần thơ
tha hóa dòng đời nghiệt ngã

   

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

bầu trời là dòng sông suy nghĩ,thích,lạ!

Nặc danh nói...

thơ quên nỗi nhớ
yêu thương niềm đau
gấp những nếp nhăn hằn lên mi lệ,choáng,hay,tuyệt!

Nặc danh nói...

cõi Ta bà đông nghẹn vần thơ
tha hóa dòng đời nghiệt ngã.hay,thích,nghẹn..vần thơ!

Đăng nhận xét