trăng hoài vọng

gió hiu hiu
bóng đồi nằm ngủ
hàng cây xanh
bãi cát bồng bềnh
mây trong
vàng xanh sông núi
giọt nắng đào chim nhạn cắn câu
cành thơ
gợn mặt hồ
người thả bóng, chim bay về tổ
chiều lưu lạc
câu ca dao man mác
đường về
mây qua cầu
những thao thức vẫn buồn vui vạn tuổi

kìa
nắng đồng trinh
phút giây thần linh
cười không tiếng
phút giây màu nhiệm
bầu trời xanh xao
tim người chợt khóc
ngón tay đa tình
hương nhiệt đới nét môi

trăng hoài vọng
tình xa xôi...

 

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

giọt nắng đào chim nhạn cắn câu,tuyệt hay,hài!

Nặc danh nói...

chiều lưu lạc
câu ca dao man mác,đẹp,lãng,yêu!

Nặc danh nói...

nắng đồng trinh
phút giây thần linh
cười không tiếng
phút giây màu nhiệm,hay,hãi!

Nặc danh nói...

ngón tay đa tình
hương nhiệt đới nét môi,thần sầu ,choáng,thích!

Đăng nhận xét