thoát xác thân hình
nắm xương khô luyến tình nhân ái
xôn xao đêm huyền
trần gian vạn tuổi
mây khô
gió hững hờ năm tháng
triền dốc là con sông thương
thần linh thoát tục
ngu ngơ ánh trăng mờ
bộ ngực đêm nổi loạn
nhập hồn cỏ cây
đa tình đom đóm
ưu phiền tiếng thở sông đêm
dế giun hát quốc ca muôn thưở
bão tố lòng rụng nghĩ suy
ánh sáng là vùng tưởng tượng không ngày tháng
gió
năm tháng đi qua
suy nghĩ nhạt nhòa tủi giận
thần linh kéo nhau đi rửa tội
đêm thiên đàng
hoang mang
trăng lại về bên gác
2 nhận xét:
đa tình đom đóm
ưu phiền tiếng thở sông đêm
dế giun hát quốc ca muôn thưở,choáng ,thích!
đêm thiên đàng
hoang mang
trăng lại về bên gác,hài ,hãi!
Đăng nhận xét