tuổi nào

miên man đời vỗ nhịp
bài ca gió bạt ngàn
sáng nằm nghe biển hát
chiều dội tiếng sông đưa

mở toang cửa bầu trời
đón mây hồng gió ngọc
nghiêng đầu tay xới tóc
mong điệu hò viễn xưa

gom ánh trăng lạc lối
cánh hạc lẻ theo bầy
vần thơ đời gấp lại
gió chảy tràn theo mây

kỷ niệm về song cửa
cổ tích trang học trò
tình yêu đời mấy thửa
dừng nắng đêm buổi trưa

bàn chân không bến đỗ
tuổi nào ta thơ ngây

   

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

mở toang cửa bầu trời
đón mây hồng gió ngọc,đẹp,phóng khoáng!

Nặc danh nói...

tình yêu đời mấy thửa
dừng nắng đêm buổi trưa
hay,hãi!

Đăng nhận xét