bốn mùa

bốn mùa trôi qua cửa
như dòng sông bên đời
ta đi trong ước vọng
cánh buồm nắng ra khơi

mùa hạ xin cho mưa
rơi rơi hồn thao thức
thì thầm rừng khuya đọng
chơi vơi con sóng tình

mùa thu gọi heo may
khoác thêm niềm nhung nhớ
gió nương tay thu hạ
nhẹ êm nắng vàng tươi

mùa xuân cỏ hoa vui
nụ cười xinh trao tặng
xuân cho tình hứng khởi
xây mộng ước đẹp đời

mùa đông phùn gọi bấc
mênh mang cơn tuyết trời
nhắc con người kiếp khổ
quý từng giọt sương rơi

bốn mùa luân hoàn vũ
sông chuyển nhịp bên đời

   

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

thì thầm rừng khuya đọng
chơi vơi con sóng tình,hay!

Nặc danh nói...

gió nương tay thu hạ
nhẹ êm nắng vàng tươi,thích,gió..nương tay!

Đăng nhận xét