hương rừng thoang thoảng đê mê
nắng vui chân trời đứng đợi
hồn say phủ bóng trăng đè
ngày ra chờ nắng lên đồi
thu về ca khúc tình quê
sóng tung bọt tình trắng xóa
ru hồn say trong đê mê
trời ghen gió thả mây mù
mưa thương ngàn rải ruộng nương
tha phương nghĩ chùng nỗi nhớ
thông già hớp gió vi vu
nhân gian vùng vẫy điên khùng
mặt trời hận không thèm mọc
tình xưa ru mãi không thôi
sáng ra nắng nào đến đợi
3 nhận xét:
hồn say phủ bóng trăng đè,hãi!
sóng tung bọt tình trắng xóa
ru hồn say trong đê mê,bọt...tình,khiếp!
tha phương nghĩ chùng nỗi nhớ
thông già hớp gió vi vu,thích,nghĩ chùng...nỗi nhớ,
vui!
Đăng nhận xét