chênh vênh

nỗi đau ta xé rách
vá thêm mụn u sầu
nắng nào thích mưa ngâu
lệ nào tràn môi miệng

rốn rừng sâu u tịch
ai người trốn thế gian
lạnh giá cõi đông tàn
tuyết tan xuân chờ đợi

bầu trời vàng quá khứ
khổ đau thương kiếp người
hạn phúc kiếp nổi trôi
tình sầu cao vời vợi

gió xoay chiều cố quận
mây chạy ngược lên ngàn
vòng ngang trái vắt sang
long đong hồn trái đất

lỡ dở con thuyền mộng
chất củi tình hong khô

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

nỗi đau ta xé rách
vá thêm mụn u sầu,tuyệt,choáng!

Nặc danh nói...

nắng nào thích mưa ngâu
lệ nào tràn môi miệng,thích,lệ ..tràn môi miệng!

Nặc danh nói...

rốn rừng sâu u tịch
ai người trốn thế gian,hay ,lạ ,bất ngờ,khoái!

Đăng nhận xét