chiều phố vắng

bên sông bờ nắng hạ
hoa cỏ xanh xao lòng
ngày về vùi đời mộng
một biển trắng hư không

phố cổ mây bay qua
nhớ bóng xưa chiều gọi
người đi tìm quá khứ
sa mù nắng vờn mây

ngày thả gió theo bay
nắng mưa tình nối lại
soi gương đời thực tại
ôi toàn mùi đắng cay

đêm về nghe sóng vỗ
thấy lòng nhiều đầy vơi
xa xôi một cung trời
ngàn sao rơi ẩn hiện

ta về trên phỗ vắng
ôm ngọn gió tình cờ
lặng bóng dưới cây hàng
hư vô chiều vang vọng

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

ngày về vùi đời mộng
một biển trắng hư không,hay,vùi..đời mộng,!

Nặc danh nói...

soi gương đời thực tại
ôi toàn mùi đắng cay,hay,mùi...đắng cay!

Nặc danh nói...

ta về trên phỗ vắng
ôm ngọn gió tình cờ,thích!

Đăng nhận xét