heo may gầy

heo may gầy man mác
hôn xéo ngọn thu vàng
buồn tênh nhớ mênh mang
nẻo xa mây vọng đợi

hoàng hôn đời gió thổi
giọt nắng sương lạnh hồn
giữa bóng chiều cô thôn
sầu dâng lên vời vợi

nửa hồn thu trong trắng
nửa hồn buồn thênh thang
nắng hun màu cỏ úa
góc nào cho âm vang

sáng ra ôm bờ cỏ
sương còn mơ giấc dài
tay đưa đời khờ dại
mộng nào cho ngày mai

heo may gầy man mác
hồn thu nghiêng bóng ngày

 

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

hoàng hôn đời gió thổi
giọt nắng sương lạnh hồn,hay,thích,giọt nắng sương,hãi!

Nặc danh nói...

giữa bóng chiều cô thôn
sầu dâng lên vời vợi,đẹp ,lãng!

Nặc danh nói...

sáng ra ôm bờ cỏ
sương còn mơ giấc dài,tuyệt!

Nặc danh nói...

tay đưa đời khờ dại
mộng nào cho ngày mai
hay,tay đưa chứ không phải chân đưa,vui!

Đăng nhận xét