hết nhớ mong

dáng nhỏ ngây thơ tựa suối ngàn
đôi tà áo trắng mộng và sang
thắp lên mi mắt màu xuân biếc
khép nép bên vai tóc xõa mềm

sợi dài sợi ngắn những nỗi niềm
đêm về thổn thức khúc tình êm
bến sông ngày ấy tay lưu luyến
hoàng lan anh gửi gió mai này

mấy mùa hoa cải mấy thu sang
tình xa khuất nẻo duyên lỡ làng
tóc em ướt rũ thôi tha thướt
hoa vàng ngày trước bướm nào sang

tình anh trả lại cho trăng sao
tay anh nay xới tóc ai chào
hoàng lan xin trả luôn hương sắc
cất một trời yêu hết nhớ mong

   

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

khép nép bên vai tóc xõa mềm,thích!

Nặc danh nói...

cất một trời yêu hết nhớ mong
tốt ,vui!

Đăng nhận xét