trong tranh

thắm nở hoa đào
đời chào gió lộng
nồng nàn thơm ngát
nắng hồng thênh thang

đời chợt biết yêu
thấy mình vụng dại
mắt môi thừa thãi
hai tay thả dài

cho một lời yêu
bồng bềnh suối tóc
mênh mang ngà ngọc
đêm trăng ai về

một vòng ái ân
lạc trên bờ cỏ
thơm hồng đôi má
ngạt con tình thơ

trời cao gió thoảng
mở cửa mộng vào
rào đôi bờ nhỏ
nhốt con tim trào

yêu trong mong đợi
chở mộng trong tranh
xếp đôi câu chữ
tình trong mắt xanh

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

mắt môi thừa thãi
hai tay thả dài,hãi ,vui!

Nặc danh nói...

một vòng ái ân
lạc trên bờ cỏ
thơm hồng đôi má
ngạt con tình thơ,hay ,thích!

Nặc danh nói...

rào đôi bờ nhỏ
nhốt con tim trào,choáng,ngại!

Đăng nhận xét