hồn chay

cánh diều rơi trước mặt
biển cả chạy lên ngàn
bay đi mộng và ước
nắng tàn mưa chứa chan

sông xưa nước bạc màu
vô vi con sóng thở
gió qua cầu rơi tõm
mây ngục tối nằm sâu

mộng là cõi chân không
không mây và không gió
không trăng sao nắng nỏ
không ong bướm rộn ràng

hương trầm vẫn ngút bay
trần gian mù mịt khói
chắp hai tay ta lạy
hồn chay quên tháng ngày

 

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

gió qua cầu rơi tõm
mây ngục tối nằm sâu
siêu thực ,vui!

Nặc danh nói...

chắp hai tay ta lạy
hồn chay quên tháng ngày.
hay,hồn chay,thích!

Đăng nhận xét