ước gì

lá đổ chiều giăng nhớ
vang vang giọng gió nguồn
chim xa đàn rời tổ
gió về ngựa biên cương

trong đêm thu nguyệt bạch
sương vương trắng mái đầu
người đi hồn để lại
mây về che nẻo xưa

miền đau thôi hóa thạch
nôn nao thác lũ đời
đóng đinh tình trang sách
phiêu bồng giấc mộng thu

đường xưa chiều đôi ngả
ai kéo mây buộc trời
rừng xưa cơn thác lá
xương tàn giũ thịt da

ước gì là hạt bụi
quên đời vui rong chơi

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

chim xa đàn rời tổ
gió về ngựa biên cương
hay ,thích!

Nặc danh nói...

miền đau thôi hóa thạch
nôn nao thác lũ đời,hay!

Nặc danh nói...

đường xưa chiều đôi ngả
ai kéo mây buộc trời,thích!

Đăng nhận xét