không tưởng

nửa thế kỷ
trôi gần hết đời người
leo, đứng trên miệng vực
chông chênh sóng vỗ
khơi khơi rặng sầu
có những lúc bay tới các đỉnh tinh thần
có những lúc rơi sâu trong thăm thẳm
tìm gì?
tìm ánh sáng và đường đi
nhưng chỉ nhận được bóng đen và nước mắt
hoang dại những ước mơ
vụn vỡ những suy nghĩ

nửa thế kỷ
trôi về hai cực trái đất
tuyết rơi trắng tinh thần
và băng tan trôi nhiều suy nghĩ
mênh mông màu trắng vọng đời
không tưởng

   

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

tìm ánh sáng và đường đi
nhưng chỉ nhận được bóng đen và nước mắt,hay,được!

Nặc danh nói...

tuyết rơi trắng tinh thần
và băng tan trôi nhiều suy nghĩ,thích!

Đăng nhận xét