nắng quê hương

hôm nay tôi lại thăm người
tìm trong nỗi nhớ đầy vơi
mấy mùa trăng khuya ướt lệ
ảo mộng ngoài bến viễn khơi

yêu người làm thơ quên lối
gửi cho mây gió tình cờ
nhờ trăng sao trời than thở
mở cửa tôi đợi tình thơ

mùa xuân đất trời rộng mở
phố vui gió chạy vô cùng
xa xôi tình người viễn xứ
lòng tôi gieo nắng quê hương

đất người lòng lạ chẳng thương
đông sang tuyết rơi bao phủ
ngẩn ngơ trên những ga người
rõ mình là người thiên cổ

Paris điệu đà trong tuyết
lòng mình trắng xóa mùa đông

     

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

mấy mùa trăng khuya ướt lệ
ảo mộng ngoài bến viễn khơi,hay ,thích!

Nặc danh nói...

xa xôi tình người viễn xứ
lòng tôi gieo nắng quê hương,hay,gieo nắng!

Nặc danh nói...

ngẩn ngơ trên những ga người
rõ mình là người thiên cổ,hay,hãi!

Nặc danh nói...

Paris điệu đà trong tuyết
lòng mình trắng xóa mùa đông.hay,điệu dà...,thích!

Đăng nhận xét