đóng cửa

nắng bến sông loang lổ
tụng kinh niệm đôi bờ
bọt trắng trôi trên sông
nghĩ tim mình tuyết lở

gió qua cầu khe khẽ
bèo chạy dọc dòng sông
mây ôm hình nhớ mẹ
thuyền nghiêng con nước ròng

ngồi xem gió đi chợ
mây đội nắng trên đầu
tình ta như cò bợ
lặn ngụp đêm vũng sâu

rì rầm con sóng thở
rượu tình tràn mắt cay
trái tim đang vụn vỡ
ngàn vạn ngôi sao bay

đóng cửa chèn gió lại
mưa nắng lại sang ngày

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

bọt trắng trôi trên sông
nghĩ tim mình tuyết lở,ám thị tốt ,thích!

Nặc danh nói...

ngồi xem gió đi chợ
mây đội nắng trên đầu,ngây,khoái!

Nặc danh nói...

đóng cửa chèn gió lại
mưa nắng lại sang ngày,hãi ,chèn..gió ,mê!

Đăng nhận xét