đã say

dang dở rượu đời
vần thơ vay mượn
men tình say ngất
đời trôi về đâu

uống vào biết ngay
giọt đời cay nghiệt
vui đâu có thấy
lang thang tháng ngày

đêm mộng tương tư
bắt con tình ngủ
niềm vui chợt thức
ngục tù tim thiu

thả con nắng xinh
về nơi biển tận
nhốt nàng mây trắng
cho gió si tình

chưa uống đã say
thấy buồm cánh rộng
đường về nghiệt ngã
nỗi niềm chôn sâu

   

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

uống vào biết ngay
giọt đời cay nghiệt,thích!

Nặc danh nói...

niềm vui chợt thức
ngục tù tim thiu
hay,tim..thiu!

Nặc danh nói...

nhốt nàng mây trắng
cho gió si tình,khiếp ,hãi!

Đăng nhận xét