sương chiều

nhật nguyệt xoay chiều
nâng cánh mây xiêu
vàng son chọi kiếp
cô liêu nắng chiều

tình người bội bạc
phai nhạt hương  nhài
nắng chuyển bờ vai
thời gian ngồi lại

hờn căm vùng vẫy
gió táp mưa lòng
mây phủ nắng trưa
gió cơn co giật

chìm trong đâu đó
một dòng thơ say
rải lá vàng bay
phũ phàng chiều gọi

nắng mưa hạn hán
gian dối tơ lòng
ngập vùng yêu thương
bóng chìm ánh sáng

ngày ra tay với
giọt đời sương rơi

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

nắng chuyển bờ vai
thời gian ngồi lại,thích,lạ!

Nặc danh nói...

chìm trong đâu đó
một dòng thơ say
rải lá vàng bay
phũ phàng chiều gọi
hay,thích,thơ..say!

Nặc danh nói...

ngập vùng yêu thương
bóng chìm ánh sáng,choáng ,thích!

Đăng nhận xét