vườn mây

sóng xô bờ cát
lâng lâng con thuyền
cầu rêu xanh phủ
ôm mềm nhớ mong

ngược dòng sông nước
gọi kỷ niệm thương
tình mua ai bán
gội đầu tóc sương

hiền như nắng bụt
thơm như gió ngàn
giọt nào để nhớ
giọt nào để chan

tròn xoe hối tiếc
mong manh kiếp người
mùa thu thơ lệ
tâm sự đời vay

núi non mờ nhạt
sương sa trắng trời
câu hò duỗi cẳng
tình trôi muôn nơi

trăng còn vương lối
hồn lạc vườn mây

   

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

cầu rêu xanh phủ
ôm mềm nhớ mong,gợi!

Nặc danh nói...

hiền như nắng bụt
thơm như gió ngàn
giọt nào để nhớ
giọt nào để chan,hay,nhẹ!

Nặc danh nói...

tròn xoe hối tiếc
mong manh kiếp người
mùa thu thơ lệ
tâm sự đời vay,tuyệt thích!

Nặc danh nói...

câu hò duỗi cẳng
tình trôi muôn nơi,choáng ,sáng tạo,câu hò..duỗi cẳng,nể!

Đăng nhận xét