tiếng cười hoang..

trăng cũ đã rời xa
sông sâu vọng tiếng tàu
đêm lạc loài gió bão
tiếng cười trong mưa ngâu

quạnh quẽ bản nhạc quê
thê lương tiếng gáy sầu
dế giun hồn cô lẻ
khóc bài Tình nhớ nhau

nắng nhạt hồng đôi má
gom nhặt chút tình thừa
sông Hồng thao thức lệ
giọt sầu năm tháng đưa

vọng bến sông trời động
nhớ nhau mây gió hờn
bong bóng mưa đưa tới
tình ngoảnh mặt viễn khơi

đường về trăng hấp hối
tay đan hạt sương rơi
thác lũ đời tuôn chảy
ai thắp lửa tim gầy

đêm lạc loài gió bão
tiếng cười hoang trên môi

   

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

dế giun hồn cô lẻ
khóc bài Tình nhớ nhau,hay,thích!

Nặc danh nói...

sông Hồng thao thức lệ
giọt sầu năm tháng đưa,hay,thao thức ...lệ ,choáng!

Nặc danh nói...

tình ngoảnh mặt viễn khơi,hay,lạ!

Nặc danh nói...

đêm lạc loài gió bão
tiếng cười hoang trên môi.
tuyệt,tiếng cười...hoang...trên môi ,ngưỡng!

Đăng nhận xét