trên đời

đất trời nào xoay chuyển
tháng ngày biền biệt trôi
xuân qua hè lại tới
thu sang đông lạnh trời

lòng đất Người rung chuyển
sầu dâng cõi hư vô
bão lòng trong cạn chứa
tiếng chuông vọng nhà thờ


hồn người đang vật lộn
gió thu rầu hồn thơ
xuân sang mai vàng nẩy
mây trôi gió hãm mù

tạo hóa cho vay trả
cõi trần gian khinh người
muôn cánh đời chìm nổi
trơ trơ nắng mặt trời

những phiền đau khổ não
ngày về mặt đất chơi

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

hồn người đang vật lộn
gió thu rầu hồn thơ,hay,lạ!

Nặc danh nói...

tạo hóa cho vay trả
cõi trần gian khinh người,tuyệt ,khinh người!

Nặc danh nói...

muôn cánh đời chìm nổi
trơ trơ nắng mặt trời
hay,trơ trơ..nắng!

Đăng nhận xét