tự bao giờ

chẳng biết đời trôi tự bao giờ
hạt mưa trong mắt ngóng xa xôi
long lanh tia nắng dầm sương lệ
hình đã xa rồi tôi với tôi

chẳng biết đời trôi tự bao giờ
thì thầm én nhạn đuổi đông đi
tình ai sóng vỡ hai bờ ngả
ngạt nắng thu đông bão dông tù

chẳng biết đời trôi tự bao giờ
bàn tay run nhẹ tóc hương say
mùa thu năm trước trời xanh quá
mộng cũng xanh màu áo thắm bay

đời trôi dòng thức đôi bờ thẹn
hương ngọt bờ môi xinh núi đôi
thẹn thùng cánh én chao nghiêng tặng
hạt mắt giao nhau thắp nụ cười

chẳng biết đời trôi tự bao giờ
thuyền còn đậu bến giấc tình tôi

     

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

hạt mưa trong mắt ngóng xa xôi
long lanh tia nắng dầm sương lệ,hay,có chiều sâu!

Nặc danh nói...

tình ai sóng vỡ hai bờ ngả
ngạt nắng thu đông bão dông tù,hay,sóng vỡ,bờ ngả ,bão dông ..tù,choáng!

Nặc danh nói...

mùa thu năm trước trời xanh quá
mộng cũng xanh màu áo thắm bay,đẹp ,lãng!

Nặc danh nói...

đời trôi dòng thức đôi bờ thẹn
hương ngọt bờ môi xinh núi đôi,tu từ,thích,nghiện!

Nặc danh nói...

thẹn thùng cánh én chao nghiêng tặng
hạt mắt giao nhau thắp nụ cười,tuyệt, hạt mắt...thắp nụ cười,hãi!

Đăng nhận xét