cánh chim

cánh chim
đậu trên vần thơ
suy nghĩ vu vơ
chiều hạ trắng
mặt trời hình quả cam
mặt trăng hình quả chuối
còn nỗi nhớ là ánh sáng cầu vồng
con người là giọt lệ
mây mơ màng năm tháng
nắng xiên khoai

cánh chim giật mình
suy nghĩ chỉ là hơi thở
bầu trời rất đỗi nên thơ
nhưng không ai học được chữ ngờ
trái tim vỡ
hồn tan nát
địa đàng cúi mặt
sóng vỗ ngàn năm
hiu hắt

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

cánh chim
đậu trên vần thơ
suy nghĩ vu vơ
chiều hạ trắng,đẹp ,lãng!

Nặc danh nói...

còn nỗi nhớ là ánh sáng cầu vồng
con người là giọt lệ,choáng ,tuyệt ,ý nghĩa!

Nặc danh nói...

trái tim vỡ
hồn tan nát
địa đàng cúi mặt
sóng vỗ ngàn năm
hiu hắt,choáng,hay,lạ!

Đăng nhận xét