úng ngập

phố hẹn
mây lưng trời
cõng nỗi nhớ trên tay
xoay vần ngày tháng
cánh cò ca dao
mùa đông kỷ niệm
khói cay cuộc  đời
từng đợt
sóng xô biển khơi
ướt lạnh tâm hồn khao khát

xoay cạn hừng đông
chẻ đôi suy nghĩ
tay nâng giấc những xa xôi phiền lụi
bạc trắng cuộc đời
vết hằn thù mệt mỏi
lẽo đẽo kéo lê ngày tháng
thả chìm ý nghĩ riêng tư
neo mây gió theo phương trời mộng mị
có cái gì ở ngã tư cuộc đời
vùng sáng tối
những vệt thời gian nham nhở
tuyết lạnh thịt da
nắng khô héo cuộc đời
nghĩa địa thời gian
mùa thu vàng úng ngập

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

xoay cạn hừng đông
chẻ đôi suy nghĩ,choáng,thích!

Nặc danh nói...

thả chìm ý nghĩ riêng tư
neo mây gió theo phương trời mộng mị,siêu tưởng,thích!

Nặc danh nói...

nghĩa địa thời gian
mùa thu vàng úng ngập
choáng,hãi!

Đăng nhận xét