cưới giọt lệ

hạ lướt
cơn mưa vòng quanh
sóng ngân
mây trắng thướt tha
bến phù dung hoa mặt trời dẹt
hương trong tà áo
đẹp mộng hoa niên
nửa hờn căm má đào vương nơi mộ
hoa trăng rằm
lá cây đầu tháng
hái nửa vầng mặt trời
hồn trinh nữ tươi

viễn phố
xuân hạ trôi
thu qua đông xa lại tới
nở môi cười
tim lạnh đóng băng
giọt đắng
bùi ngùi giấc mơ quá khứ
mộng trăm năm vuông tròn
tiếng gọi
sông núi đi

ta cưới giọt lệ
ôm tròn tháng năm


 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

hoa trăng rằm
lá cây đầu tháng
hái nửa vầng mặt trời
hồn trinh nữ tươi ,choáng,lạ!

Nặc danh nói...

nở môi cười
tim lạnh đóng băng,đối chọi ,hay!

Nặc danh nói...

ta cưới giọt lệ
ôm tròn tháng năm,hãi ,vui!

Đăng nhận xét