anh
bài thơ em sẽ viết
cũng chẳng kết thúc và cũng chẳng có đầu
tất cả đều là lưng lửng
như ngày tháng chạy qua
như mây trôi trước mặt
nhưng không bao giờ khuất
anh
một loài cây lạ lẫm
một sinh vật đầu rồng
cưỡi tháng năm
gối đầu vào trăng sao mộng
anh
hơi thở là con chữ
vần điệu là bài thơ
tình là bốn phương khấp khểnh
đời chỉ là giọt nước, cát bụi vô bờ
mưa nắng ngây thơ
giấc mơ không bao giờ tắt
anh
một khối lân tinh
một con đom đóm giữa đời
với trái tim yêu
không mệt mỏi
3 nhận xét:
một loài cây lạ lẫm
một sinh vật đầu rồng
cưỡi tháng năm
gối đầu vào trăng sao mộng,hãi,thích!
tình là bốn phương khấp khểnh,thích,vui!
một khối lân tinh
một con đom đóm giữa đời
với trái tim yêu
không mệt mỏi,hãi,nể!
Đăng nhận xét