dong dải

nhịp nhàng vạn sóng
gieo nguồn ý thơ
mặt hồ trăng tỏa
nửa hồn ngây thơ

có phải là em
dòng sông thi tứ
giấc đời mộng mị
thơ tuổi xuân thì

hôn lễ vừa tan
kinh cầu mát rượi
hồn vui chân bước
tràn ánh thiên đàng

duyên cười khấp khểnh
nghiêng ngả hồn chờ
gió mây mừng rỡ
vụng ánh trăng thờ

có phải là em
khóm trúc vàng xinh
chuồn chuồn búng nước
lăn tăn sóng tình

mưa hồn dong dải
gió thưa rì rào

   

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

có phải là em
dòng sông thi tứ
giấc đời mộng mị
thơ tuổi xuân thì,hay,thích!

Nặc danh nói...

gió mây mừng rỡ
vụng ánh trăng thờ
thích,vui!

Nặc danh nói...

mưa hồn dong dải
gió thưa rì rào,hãi,lãng!

Đăng nhận xét