giọt cà phê

rơi
cà phê đắng!
giọt nhẹ nhàng
đậm chất dân gian
giấc địa đàng
nắng đổ
bỡ ngỡ
không gian trắng
mùa đông về qua cửa bất thình lình
một thoáng cô đơn
chập chớn chiều sâu đáy mắt
thời xa vắng
giọt cà phê hiền từ
đường mật
pha tẩm mật ong và mùi hương của nắng
ngào ngạt năm tháng đi qua
những phút đắm đuối
kỷ niệm làm quà
vỡ òa hồn tuổi trẻ


hôm nay
giọt cà phê lại rơi
giọng ồn ào quán xá
chẳng có gì phải vội
vị đắng cuộc đời
trên môi
ruồi không đuổi
đen một khoảng trời
bóng tối
thiên đàng khoảng trống mênh mông
người trái đất sống trong nơi huyệt mộ
cà phê nhỏ xuống đời
màu đắng!

 

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

rơi
cà phê đắng!
giọt nhẹ nhàng
đậm chất dân gian,cách tả sáng tạo ,thích!

Nặc danh nói...

một thoáng cô đơn
chập chớn chiều sâu đáy mắt,tinh tế ,thích!

Nặc danh nói...

những phút đắm đuối
kỷ niệm làm quà
vỡ òa hồn tuổi trẻ,lạ ,hay!

Nặc danh nói...

vị đắng cuộc đời
trên môi
ruồi không đuổi
đen một khoảng trời,lãng xẹt ,thích!

Nặc danh nói...

thiên đàng khoảng trống mênh mông
người trái đất sống trong nơi huyệt mộ
cà phê nhỏ xuống đời
màu đắng!choáng ,hãi,..màu đắng!

Đăng nhận xét