huyền mây gợi mơ
trăng vàng ngoài cửa
con đò bến thơ
cánh bay tí tẹo
nhặt ngọn trăng gày
nhành yêu tà liễu
sông trôi nước đầy
sắc cờ ngùn ngụt
hoen ố bụi trần
khổ đau tàn nhẫn
xuất thần ái ân
bình minh cao siêu
bước chân giáng trần
tiêu điều duyên nợ
hân hoan linh hồn
còn đâu gió chướng
cung đàn tha ma
ghép bao điều lạ
vui chốn Ta bà
trên trời Chúa gọi
địa đàng ham vui
( Phỗng )
3 nhận xét:
nhành yêu tà liễu
sông trôi nước đầy,thích,lạ!
hoen ố bụi trần
khổ đau tàn nhẫn
xuất thần ái ân,choáng,hay!hoen ố..bụi trần!
hân hoan linh hồn,hãi,thích!
Đăng nhận xét