khóa cửa

đêm xanh long lanh
nỗi nhớ mong manh
giọt nước vỡ trên mi mắt
ngang phố mưa về
gió hồ hởi ra khơi
rả rích tiềng rơi ngày tháng
mây thượng nguồn
nắng đổ triền sông
lòng trống vắng con tim luôn chìm nổi
năm tháng càn ký ức
bập bùng bếp lửa thổi mưa trời
đồng khô hạn

đêm mùa đông
Hà Nội trở gió
loãng trên môi nỗi nhớ đi về
ký ức ngược xuôi đứng chờ ngoài cửa
khóa kho tàng năm tháng
mùa đông

 

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

năm tháng càn ký ức
bập bùng bếp lửa thổi mưa trời
đồng khô hạn
thích,càn ký ức!

Nặc danh nói...

loãng trên môi nỗi nhớ đi về
ký ức ngược xuôi đứng chờ ngoài cửa,vui ,hãi!

Đăng nhận xét