không sáng

hơi thở lưng chừng núi
ngập ngừng miền viễn yêu
con tim thích lạc chiều
gió đa đoan bải hoải

vũ trụ say màu nắng
tình gặp trận cuồng si
vũng đời ôm bóng nguyệt
mây trôi nước đuổi đời

đắp cuộc tình huyễn hoặc
ngủ một giấc li bì
đêm sao trời thắp sáng
đom đóm hồn thiên di

mây ôm đầu tự tử
gió mắc bệnh nhu mì
giấc sầu ai vọng cổ
chia tay tuổi xuân đi

ngủ cho trời không sáng
gà gáy quẩn vòng quanh
mặt trời trăng là một
thiên thu mộng xây thành

dưới bầu trời lòng huyệt
mong manh giấc chẳng lành

   

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

con tim thích lạc chiều
gió đa đoan bải hoải
lạ,hay!

Nặc danh nói...

vũng đời ôm bóng nguyệt
mây trôi nước đuổi đời,lạ ,thích!

Nặc danh nói...

mây ôm đầu tự tử
gió mắc bệnh nhu mì
giấc sầu ai vọng cổ
chia tay tuổi xuân đi,hay,thích!

Nặc danh nói...

dưới bầu trời lòng huyệt
mong manh giấc chẳng lành,sáng tạo ,hay!

Đăng nhận xét