lá rụng tình cờ

đan thanh
buổi chiều thương nhớ
rưng rưng biển biếc mây thành
lãng tử
hồn khập khiễng
đi về đâu dưới cõi nhân gian
nụ cười
thu gửi lại
ngàn mong manh nằm tại chân trời
nhan sắc
cửa đài trang giục giã
mờ thu thủy
dĩ vãng ngủ rừng mơ
hương ngây ngất hồn hoa đồng nội
nụ cười
dặm bước trường chinh

vẫn biết
vách đá chơ vơ
đỉnh sầu cánh chim không mỏi
gói tròn nỗi nhớ
khóa chặt chiêm bao
chẳng cần phân tình cao thấp
xuân về
bướm cũng vu quy
nụ cười mây khói tỏa
tâm sự bay hàng chữ
lá rụng tình cờ
sông nước tiễn đưa

   

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

lãng tử
hồn khập khiễng
đi về đâu dưới cõi nhân gian,hài,nhộn!

Nặc danh nói...

dĩ vãng ngủ rừng mơ
hương ngây ngất hồn hoa đồng nội,hài ,lãng,thích!

Nặc danh nói...

gói tròn nỗi nhớ
khóa chặt chiêm bao
chẳng cần phân tình cao thấp,hay,được!

Đăng nhận xét