lưu đày

xuân mới
hồn trổ hoa
chim ngàn trảy hội
trăng ngà biết bay
gió lang thang
hạt vui nồng ấm
tình chợt tìm gọi bờ môi
gió mưa thì thầm mời mọc
thủa xa xưa
rừng thẳm
tình đầu non
nỗi nhớ chon von leo dốc
dấu chân chìm nổi dặm đường lênh đênh

xa xôi
lộng cánh buồm
chân trời mở cửa
giọt buồn xâu tim
hồn tha phương
truân chuyên kiếp sống
cỏ hoa nắng gió ngọt ngào đợi nhau
gió lên cao
mây tỏa hồng
vườn khuya phủ trắng hoa sương lưu đày

   

   

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

xuân mới
hồn trổ hoa
chim ngàn trảy hội
trăng ngà biết bay
gió lang thang
hạt vui nồng ấm,choáng ,hãi!

Nặc danh nói...

giọt buồn xâu tim
hồn tha phương
truân chuyên kiếp sống,hãi ,thích!

Nặc danh nói...

vườn khuya phủ trắng hoa sương lưu đày,đẹp ,hãi!

Đăng nhận xét