một đời hò hẹn

tít tắp biển cồn
treo hồn trăng lấp
thả lòng miên mải
chút tình vương xa

đời dìm bề nổi
lênh đênh bến bờ
vô tình mây đợi
hồn theo gió khơi

ba phần trái đất
một phần biển khơi
tiếng gọi chân trời
bão khê cơn thổi

tươi xanh mái tóc
huyền ảo diệu kỳ
một vòng chùng xuống
ôm tròn nhớ nhung

trăng xô bến nước
xao động mây trời
một đời hò hẹn
ru êm sông trôi

không mưa không gió
trời đêm yên bình

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

đời dìm bề nổi
lênh đênh bến bờ
vô tình mây đợi
hồn theo gió khơi,hãi!

Nặc danh nói...

tiếng gọi chân trời
bão khê cơn thổi,tuyệt ,bão..khê!

Nặc danh nói...

một vòng chùng xuống
ôm tròn nhớ nhung,gợi,yêu!

Đăng nhận xét