ngược dòng trôi

vu vơ nắng quẫy đuôi ngàn dặm
thổn thức men tình chếnh choáng say
hồn theo mây gió ngàn lưu luyến
đôi lúc thỏa thuê mộng trên tay

quên đi sầu muộn thần yên nghỉ
dòng đời yên tĩnh giấc tim đau
chữ buồn gió xoáy cành hoa mệt
thả bến tương tư sáng bầu trời

ngoài sân chiếc lá vàng một nửa
nắng vấn an người hoa nở tươi
tuổi thơ đan giấc mơ huyền thoại
rụng cánh chim bay vũng mặt trời

lả lơi cùng gió xoay vần điệu
quên đi tay nải giấc bên đời
ngày ra nắng ấm an toàn mới
trước mặt hồn hoang cánh lả lơi

đêm trăng dòng thác dựng bầu trời
lạc bước con thuyền sóng ngược xuôi

     

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

đôi lúc thỏa thuê mộng trên tay ,thích,gợi!

Nặc danh nói...

chữ buồn gió xoáy cành hoa mệt
thả bến tương tư sáng bầu trời,tuyệt ,thích!

Nặc danh nói...

ngoài sân chiếc lá vàng một nửa
nắng vấn an người hoa nở tươi
tuổi thơ đan giấc mơ huyền thoại
rụng cánh chim bay vũng mặt trời,tuyệt,mê!

Đăng nhận xét