nguyệt trôi

sắc đỏ
làn môi gợn sóng
nét son phớt ánh phù dung
nhìn mây bay thắp mộng hư huyền
thả nỗi nhớ xuống góc đời trai trẻ
kinh thành
hồn cỏ may
vườn bách thảo khoác áo màu ảo não
thiên đường
lòng hoa bội thực
hoàng hôn những nẻo chiều thu
nghe đâu đó bước chân đời ngạo nghễ

giấc mộng
hỗn mang
thuyền trao sóng mắt
mong manh vóc ngọc chìm
tâm hồn tàn canh nhạc
ngưỡng vọng lòng trinh bạch
cửa thiên đàng đài các
xanh vần điệu
nguyệt trôi.

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

nhìn mây bay thắp mộng hư huyền
thả nỗi nhớ xuống góc đời trai trẻ,hay,hãi!

Nặc danh nói...

xanh vần điệu
nguyệt trôi.đẹp ,lãng!

Đăng nhận xét