nhọc nhằn

nhiệm màu huyền ảo
sóng đánh xô bờ
vạn dặm trôi nổi
tri ân vần thơ

trăm năm chăn gối
chí hướng đồng tâm
xa xôi mà gần
đan tình con chữ

ưu tư mộng tưởng
ý mượn thơ đề
tay mải chán chê
giật mình bỡ ngỡ

khát khao tìm hỏi
vần thơ trang đài
ao ước trên vai
bóng đời phiền muộn

nhọc nhằn tim thắt
niềm vui lệ chan

 

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

tay mải chán chê
giật mình bỡ ngỡ,hay ,gợi!

Nặc danh nói...

khát khao tìm hỏi
vần thơ trang đài
ao ước trên vai
bóng đời phiền muộn,thích,yêu!

Đăng nhận xét