giọt ngọc

mưa rơi
trời hoảng hốt
gió thổi
lá chân tường
mây đay nghiến như cuộc tình theo đuổi
trên môi mắt
giọt cô đơn ngập tràn
tháng ngày dai dẳng
nỗi sầu rớt xuống bàn tay
mưa rơi
lệ cay trước mắt

chói chang
hừng đông tưởng tượng
ánh cầu vồng năm tháng
suy nghĩ đi trên nhành mây
ảo ảnh xâm thực tháng ngày
giọt mưa bay khất thực
trái tim hiền như vạt đồi nắng
tình đồi thông
năm tháng mùa đông

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

trên môi mắt
giọt cô đơn ngập tràn
tháng ngày dai dẳng
nỗi sầu rớt xuống bàn tay,hay,thích!

Nặc danh nói...

suy nghĩ đi trên nhành mây
ảo ảnh xâm thực tháng ngày
giọt mưa bay khất thực ,tuyệt cú mèo ,ngưỡng mộ!

Nặc danh nói...

trái tim hiền như vạt đồi nắng
tình đồi thông
năm tháng mùa đông.hài ,hãi!

Đăng nhận xét