vang đời

thế tục điêu tàn
vô thường ngạo nghễ
nửa hồn mây phủ
hoang đảo đâu bờ

thuần phong mĩ tục
giật phăng thần linh
cuồng nô hãi hùng
bão người hủy diệt

nửa vòng trời đất
tử thần ái ân
mưa gió ngại ngần
tuyết rơi trời lở

nhân tình thế thái
khóc người bến mơ
thần linh sợ hãi
hồn trên cao đài

trăm năm nỗi nhớ
vạn kiếp mơ hồ
một vùng sáng tối
ngả nghiêng hồn thơ

sáng ra tay nải
chân bước vang đời

   

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

nửa vòng trời đất
tử thần ái ân
mưa gió ngại ngần
tuyết rơi trời lở,thích!

Nặc danh nói...

trăm năm nỗi nhớ
vạn kiếp mơ hồ
một vùng sáng tối
ngả nghiêng hồn thơ ,hài ,hãi,yêu!

Nặc danh nói...

sáng ra tay nải
chân bước vang đời,tuyệt,lãng!

Đăng nhận xét