xanh mắt

tắt lịm
cảnh không hò hẹn
ngã tư u sầu
hang động sâu
bán cho người tất cả những niềm vui
để trên gối chút hương rơi giọt lệ
đêm muộn màng
hàng mi quên kịp khép
vầng trăng thẹn
duyên phai
suy nghĩ mênh mông
bàn tay trống rỗng
tình đi về chốn thiên đàng
trái đất là nơi vùng nghĩa địa
niềm tin lạc loài
niềm vui hiu hắt
cả đất trời như sôi
loài người đang hấp hối
tan nát màu trăng
vàng rễ cội
âm hưởng chút men đời
cạn bầu rượu
vết thời gian trĩu nặng
tay trắng gối chăn thừa
tình bỏ viễn khơi
đêm xuống quàng vai lạnh
xanh mắt

 

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

cả đất trời như sôi
loài người đang hấp hối,choáng,thích!

Nặc danh nói...

vết thời gian trĩu nặng
tay trắng gối chăn thừa,hãi,thích!

Đăng nhận xét