hạ đầu

giọt đêm
những linh hồn than thở
thời gian thiên cổ
ái tình câm
gió vẫn thích bay về nơi khe núi
mây vẫn lưu chân bệnh tần ngần
gần nhau không nói
hỏi lòng mộng cúi đầu
đêm nằm thao thức sương mùa hạ
gặp nhau ánh mắt ly thân
vọng thanh
rờn rợn hồn cô tịch
sương buồn
vùi nấm mộ hoa

hoa tình ái
cỏ thơm vương lối
dòng sông uốn khúc lưng cong
gió buổi chiều giơ tay dong dải
mây vẫn soi gương mặt não nùng
cầu treo
nhịp đong đưa
nõn nà
bàn tay màu hạ
gái xuân thì đêm say giấc mộng
trai lỡ vận một cõi ngu ngơ
em và tôi
ta yêu nhau
cánh phượng hồng
buổi hạ đầu
nguyệt bạch

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

gần nhau không nói
hỏi lòng mộng cúi đầu,lạ,hay!

Nặc danh nói...

dòng sông uốn khúc lưng cong
gió buổi chiều giơ tay dong dải
mây vẫn soi gương mặt não nùng,tuyệt ,yêu!

Nặc danh nói...

cầu treo
nhịp đong đưa
nõn nà
bàn tay màu hạ,khoái thích!

Đăng nhận xét