dung nhan cõi đời

giọt đèn mờ
trang giấy lạnh
tiếng thu gọi bước chân
mưa đêm rách từng cành lá
tương tư hơi thở
môi cười
khép bầu trời vàng tưởng tượng
chới với cơn gió lạc loài
chạy tít tắp con đường tuyết lạnh
cõi mơ hồ
nghiêng hồn sông núi
vạm vỡ nghĩ suy
thấp thoáng con người thiên cổ
từng cụm mây bay
giấc mơ bùa ngải
nghiêng ngả trái tim sầu
luyến ái

dung tục
cõi trần gian
tất cả đều phục vụ nhục dục
tứ đại vô thường
tám phương chín hướng
vật chất đi trước thời gian
văn hóa cuộc đời ô trọc
giấc mơ thần kinh chổng ngược
chân lý thay đổi hàng ngày
lòng tham không kịp vuốt mắt
chụm đầu vào trăng sao
thấy đời vuông hẹp lại
cỏ nghiêng mình tiễn những bước chân
đêm về lạnh mùa đông cũ
đỉnh núi chơ vơ
tóc xanh vách núi
hậu hiện đại

   

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

chới với cơn gió lạc loài
chạy tít tắp con đường tuyết lạnh,thích,gợi!

Phỗng nói...

giấc mơ bùa ngải
nghiêng ngả trái tim sầu
luyến ái,choáng,thích!

Nặc danh nói...

vật chất đi trước thời gian
văn hóa cuộc đời ô trọc,hài,vui!

Nặc danh nói...

chân lý thay đổi hàng ngày
lòng tham không kịp vuốt mắt,hãi,thích!

Nặc danh nói...

đỉnh núi chơ vơ
tóc xanh vách núi
hậu hiện đại,lạ,mê!

Đăng nhận xét