chiều để lại

nắng chiều xuân
hồn hoa rung nhẹ
giọt tần ngần níu những bước chân
cây xoan hoa trắng ong bướm gợi
cũng đủ nghiêng vai giấc mộng hiền
chết giữa mùa xuân lạnh cuộc đời
thương cho dòng chữ gió mưa trôi
hồng nhan loang loáng đêm cuồng vọng
nếp áo hư vô rộng bến bờ

trăng vàng mây hạc sầu hoa lá
chỉ thấy tiêu điều bóng lệ sa
chim chiều viễn phương dừng chân đợi
chết giữa sân nhà đám cỏ hoa
vòng lưng
xõa tóc ngang vai
thênh thang
trăng ngà ngọc hái
yêu thêm chút đàn sao bùa ngải
rừng ngây thơ suối chảy thơm lừng
kiếp sau
hồn trẻ lại
giấc mộng
nuôi tháng ngày

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

chết giữa mùa xuân lạnh cuộc đời
thương cho dòng chữ gió mưa trôi,hay,mê!

Nặc danh nói...

hồng nhan loang loáng đêm cuồng vọng
nếp áo hư vô rộng bến bờ,tuyệt,ngưỡng!

Nặc danh nói...

yêu thêm chút đàn sao bùa ngải
rừng ngây thơ suối chảy thơm lừng,tuyệt,gợi

Đăng nhận xét