nắng vu quy

tiếng thu mọng
sương rơi ngoài bến
hồn long đong
giấy lạnh trang thư
dốc thời gian
tỏa ánh sương mù
tình vụt mất
con tim bải hoải
đèn nhỏ
sương giăng lạnh mặt người
thịt da
ngất ngây dòng mực
canh gà rụng
mộng hai lần chưa tắt
vệt nắng cô đơn tim chợt mất hồn

cánh rừng
lời thề xanh tóc
mây trường sơn vạt nắng nương dâu
cát bụi
lòng quan ải
từ độ xuân sang tóc chảy dài
bướm xuân
bao thời hẹn nắng hồng
tình đuôi mắt ngó lòng trăng gió
thập thành nhẹ bước chân
tỉnh mê hồn tuổi trẻ
vu quy giọt nắng
thiên hạ nhu mì
viễn phương

 

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

thịt da
ngất ngây dòng mực,hãi,thích!

Nặc danh nói...

vệt nắng cô đơn tim chợt mất hồn
lạ,hay!

Nặc danh nói...

tình đuôi mắt ngó lòng trăng gió,tìm tòi,thích!

Nặc danh nói...

vu quy giọt nắng
thiên hạ nhu mì
viễn phương,choáng,.lạ ,hay!

Đăng nhận xét