ngàn năm

sóng gợn
trăng giăng tình hồ điệp
đìu hiu cơn gió
bóng chợ chiều
nắng xuôi bến nước cô hàng xóm
tay cầm nón trắng khỏa ước mơ
chân trời
mây đùn cánh hạc
nương dâu xanh bãi cát vàng
chim nghiêng cánh nhỏ sa chiều mộng
hoàng hôn rờn rợn con nước trong

trăng lên
ngọn triều mới lớn
thuyền đi
sông nước ưu phiền
vui con chèo vái hồn miên mải
động nước xao lòng sóng viễn khơi
tình mất
lưỡng lự trao thơ
bàn tay
nén duyên luyến ái
người về bên ấy lòng kiêu hãnh
người đã đi rồi mong mỏi chi
ngàn năm mòn mỏi cơn mê
tưởng chừng hồn vọng trên lầu ải quan
vui chân sóng nước đuề huề
hồn xưa gửi chốn trần gian trống dồn

   

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

tay cầm nón trắng khỏa ước mơ,lãng ,đẹp ,yêu!

Nặc danh nói...

chim nghiêng cánh nhỏ sa chiều mộng,đẹp ,thích!

Nặc danh nói...

vui con chèo vái hồn miên mải
động nước xao lòng sóng viễn khơi,hay!

Nặc danh nói...

vui chân sóng nước đuề huề
hồn xưa gửi chốn trần gian trống dồn,thích!

Đăng nhận xét