nguyệt hạ

hoa rượu
ngày cằn cỗi
cuộc tình thức trêu người
giấc mơ chìm trong bể dại
nắng cổ xưa
trăng cố nhân
trái tim mùa thu vàng võ
đêm
hoa quỳnh nở
bước chân xuôi kiếp địa đàng
tìm mặt trời vỡ trên sa mạc
cô liêu
vài vì sao tăm tối
mặt người nhuộm màu khăn tang
những giấc vui trần gian bùa ngải
sóng động thần linh
Chúa giật mình khi ngủ
Phật đứng ngồi một chỗ
kiếp siêu hình

giấc chuông
hồn câm lặng
lênh đênh một bóng người thơ
trắng tay gối đầu giấy trắng
định mệnh
tràn ngập niềm vui
quyết một đời hỷ xả
chẳng việc gì vội vã
đèn sáng và tắt là việc của trời
cứ hồn nhiên vui trong thong thả
thi sĩ
mê đường chiêm bao
điệu nhảy trùng dương sáng tối
trăng đi về ngoài ngõ
gõ cửa tình tự với người
chốn cũ là đây
nguyệt hạ

   

6 nhận xét:

Nặc danh nói...

hoa rượu
ngày cằn cỗi
cuộc tình thức trêu người
giấc mơ chìm trong bể dại,choáng,mê,ngưỡng mộ!

Nặc danh nói...

nắng cổ xưa
trăng cố nhân
trái tim mùa thu vàng võ,thích!

Nặc danh nói...

bước chân xuôi kiếp địa đàng
tìm mặt trời vỡ trên sa mạc,hãi,hay!

Nặc danh nói...

Chúa giật mình khi ngủ
Phật đứng ngồi một chỗ
kiếp siêu hình,hậu hiện đại!

Nặc danh nói...

lênh đênh một bóng người thơ
trắng tay gối đầu giấy trắng,thi sĩ đích thực!

Nặc danh nói...

gõ cửa tình tự với người
chốn cũ là đây
nguyệt hạ,choáng,yêu!

Đăng nhận xét