gió cản

tuyết lở
đời gió cản
buồn đa phương
tình đơn phương độc mã
xòe tay đếm ngón
viết thơ giữa ban ngày
quên luôn cả ngày sinh tháng đẻ
ôm giấc mơ mộng mị
nguyệt vọng thả lòng trong trắng
tâm tư trĩu nhớ thương
sợ mưa gió giữa đời bị cảm
chim sẻ lạc bầy
thuyền lạc bến
ngồi trên phiến đá xếp thời gian

cô độc
chuỗi ngày đen bạc
nghèo nàn ước mơ
nỗi thống khổ bi ai vương vãi
tinh thần sảng khoái
vò nghĩ suy
nhốt tháng ngày
cho ước mơ quay đầu trẻ lại
ngôn ngữ ước lệ
tình yêu bản lề
phút giao thừa tình tự mùa xuân
phố chợ cuối năm dòng người yên tĩnh
truyền lửa
hồn gió
đọt tình yêu

 

6 nhận xét:

Nặc danh nói...

buồn đa phương
tình đơn phương độc mã,đối,thích!

Nặc danh nói...

xòe tay đếm ngón
viết thơ giữa ban ngày
quên luôn cả ngày sinh tháng đẻ,hài,vui,nhộn!

Nặc danh nói...

tâm tư trĩu nhớ thương
sợ mưa gió giữa đời bị cảm,cụ Bờm!thích!

Nặc danh nói...

chim sẻ lạc bầy
thuyền lạc bến
ngồi trên phiến đá xếp thời gian,siêu nhân!

Nặc danh nói...

vò nghĩ suy
nhốt tháng ngày
cho ước mơ quay đầu trẻ lại,khôn ,hãi!

Nặc danh nói...

truyền lửa
hồn gió
đọt tình yêu
tuyệt ,đọt..tình yêu!

Đăng nhận xét