hoa thủy cung

đêm đến
trăng vắng nhà
sầu hoa mộ lệ
dòng sông con nén bạc biên thùy
tình day dứt Liêu Trai hồng thủy
khoang nhạc
bồng êm ái
lưa thưa một buổi chiều mưa
hồn ướt sũng trong cơn khắc khoải
trái tim lạnh
rung cây đời thế sự
xót xa thay căm giận hung cuồng
ngày rực rỡ ngựa xe sơn dã
núi sông mòn cổ quái phân ly

mắt loạn ánh tà dâm
thiên đình cơn nổi dậy
mộng ái ân ngàn phương suối trắng
cỏ hoa lụy bước ven đường
xuân biên giới mùi hương thơm lạ
hồn lạc ta bà phiêu lãng không gian
mây cũng thích làm người du khách
gió uyên ương bóng nguyệt hoang đường
biển biếc
cù lao xanh
ngàn khơi sóng vỗ
đâu là thủy cung
hoàng hôn
khép áo bên đường
màu hoa hoang dại vị đường biển khơi
tả tơi gió
hoang mạc đời
nắng say

   

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

khoang nhạc
bồng êm ái,lạ ,thích!

Nặc danh nói...

hoàng hôn
khép áo bên đường
màu hoa hoang dại vị đường biển khơi,lạ,hay,thích!

Nặc danh nói...

tả tơi gió
hoang mạc đời
nắng say,choáng,hãi!

Đăng nhận xét