ánh sáng
mặt trời ngân nga hát
những mảnh mây trôi
những cánh buồm
gió gọi
tình cờ gặp nhau
giữa lòng sông cạn
hoa hồng nở
đêm đèn đỏ
nhạc hòa âm
nghe êm ru cuộc đời phiêu lãng
xe thời gian đang chạy ngược chiều
hư hao năm tháng
tình dựa mặt biển chân mây
thấy kiếp người luôn luôn cao tuổi
sóng vỗ mặt hồ
hồn nổi trôi tung bọt trắng
xanh xao nhành lá xuân hè
dòng sông
vô tình yêu biển cả
thiên đàng tan vỡ
tuổi xuân phong trần
hoa nở trước sân
hương phấn nhạt nhòa ngày tận thế
nỗi buồn bọc kim châm
âm thầm vần thơ lạc điệu
đường phố oi nồng
bụi như pháo bông pháo sáng
cơn mưa rình rập
xe cộ ngược xuôi
đường quặn đau ngộ độc
mùa hạ
phân ly bước chân
sớm tối
nhạc thời gian giục giã
6 nhận xét:
ánh sáng
mặt trời ngân nga hát
những mảnh mây trôi
những cánh buồm
gió gọi,siêu thực,hay!
tình dựa mặt biển chân mây
thấy kiếp người luôn luôn cao tuổi,hãi,lạ,vui!
sóng vỗ mặt hồ
hồn nổi trôi tung bọt trắng
xanh xao nhành lá xuân hè,lạ,mê!
nỗi buồn bọc kim châm
âm thầm vần thơ lạc điệu,sáng tạo,hay!
xe cộ ngược xuôi
đường quặn đau ngộ độc,tuyệt cú mèo,choáng!
mùa hạ
phân ly bước chân
sớm tối
nhạc thời gian giục giã
thích,mê,lạ!
Đăng nhận xét