tóc xõa

trăng mộng khẽ chớp hàng mi
thuyền đi theo chiều năm tháng
từng bước chân lụt miền hoa cỏ
gió sương xuân dong dải tần ngần
vô thức
cánh chim trong tuyệt vọng
bướm đa tình vàng võ niềm tin
hồn mới lớn trái tim xanh biếc
cửa không gian rộng mở yên bình
mặt trời sa
đường xích đạo vồng nghiêng
hồ cẩm thạch
đứng bên đời thác lũ
nghìn năm quá khứ tiễn nhau
cho tinh tú bình an câu cầu nguyện

trăng xưa
bến đò hò hẹn
đời trao
đêm cũ phương nào
ai đã đi đến cuối đoạn đường
tình tỉnh giấc tàn hương ong bướm
xao động
cỏ cây đồng nội
biên thùy
cặp mắt thơ ngây
rồi một thoáng sầu vương tóc rối
thiên hà nhuộm một màu hoa
trái tim tỉnh giấc đêm kiêu ngạo
vạn nẻo trời
tóc xõa thịt da

 

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

trăng mộng khẽ chớp hàng mi
thuyền đi theo chiều năm tháng,siêu thực ,choáng ,hay,hãi!

Nặc danh nói...

bướm đa tình vàng võ niềm tin
hồn mới lớn trái tim xanh biếc,thích!

Nặc danh nói...

mặt trời sa
đường xích đạo vồng nghiêng
hồ cẩm thạch
đứng bên đời thác lũ,tuyệt,lạ,khoái!

Nặc danh nói...

trái tim tỉnh giấc đêm kiêu ngạo
vạn nẻo trời
tóc xõa thịt da,tuyệt ,gợi ,mê!

Đăng nhận xét